Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

CÁC BÀI CHIA SẺ VỀ LỄ MẸ DÂNG CON


Ngày 2 tháng 2

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

(Lễ kính)

Trong niêm vui, Đức Maria đã dâng Hài nhi Giêsu lên cho Thiên Chúa. Con trẻ đã được sinh ra cho đời để trở thành ánh sáng muôn dân.

Trong tường thuật Tin-mừng (Lc 2,22-38), chúng ta được chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa cho chính cuộc sống đức tin của người tín hữu.

Hai nhân vật : Simêon và Anna tiêu biểu cho “số sót” của Israel, luôn biết sống trung tín với Giao ước của Chúa. Họ đã được toại nguyện khi gặp gỡ Hài nhi Giêsu. Và ông già Simêon đã bộc lộ :

« Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ Chúa đã dọn sẵn trước mặt muôn dân : đó là ánh sáng mạc khải cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. »

Đối với ông Simêon thì cuộc gặp gỡ này đã dẫn đến một xác tín, một sự chắc thực “ vì chính mắt tôi đã thấy... ”. Một niềm xác tín nay trở thành một chứng từ : Đức Kitô là ánh sáng dọi chiếu muôn dân.

Nhưng xét cho kỹ, thì kinh nghiệm bản thân của ông Simêon và bà Anna cũng là kinh nghiệm bản thân của tất cả các tín hữu Chúa Kitô. Việc chúng ta được gặp gỡ Đức Kitô ở nơi Đền thờ, ở trong cõi lòng hay ở một nơi nào khác, phải biến thành một niềm xác tín, một chứng từ sống động.

Lm Tiến Lãng DCCT